"Nhẫn đính hôn được phát hiện sau vụ cháy rừng, chồng cầu hôn vợ lần nữa giữa tro tàn"
Cặp vợ chồng Laura Rao, 39 tuổi, và Ishu, 48 tuổi, đã có một kỷ niệm đáng nhớ khi tìm lại chiếc nhẫn đính hôn của Laura giữa đống tro tàn của căn nhà bị cháy. Chiếc nhẫn, cùng với cây đàn guitar do bố Laura để lại, là những vật quý giá nhất đối với chị. Vụ cháy rừng ở Goleta, California, đã thiêu rụi nhà họ và 13 căn nhà khác. Khi phát hiện mùi khói, Laura và Ishu chỉ kịp gọi 911, đánh thức hai con gái và mang theo ba con chó cùng một con mèo trước khi rời khỏi nhà.
Chị Laura rất đau đớn khi nhớ đến chiếc nhẫn trong đám cháy mạnh mẽ đã thiêu rụi nhà của hai vợ chồng chỉ trong 20 phút. Đến sáng chủ nhật, 28 công trình, bao gồm 13 căn nhà, đã bị hủy hoại do cháy rừng Holiday. Dù căn nhà chỉ còn lại tro tàn, anh Ishu đã tìm thấy chiếc nhẫn đính hôn của chị Laura, dù bị cháy đen và mất viên kim cương. Chiếc nhẫn trở thành biểu tượng của may mắn và hạnh phúc, khiến anh Ishu quỳ xuống cầu hôn chị một lần nữa.
Anh Ishu cho rằng hành động cầu hôn của mình thật dễ thương và sẽ khiến vợ anh, chị Laura, mỉm cười. Khoảnh khắc lãng mạn này đã khiến nhiều người xúc động, còn chị Laura thì hạnh phúc vô bờ. Dù căn nhà và hàng xóm của họ bị thiêu rụi, hành động của anh Ishu đã biến một tình huống tồi tệ thành khoảnh khắc tuyệt vời. Sau 8 tháng kết hôn, chị Laura đồng ý thêm lần nữa, và anh Ishu đã tìm một viên kim cương thay thế. Họ không ngờ rằng giây phút riêng tư của mình lại thu hút sự chú ý của nhiều người. Anh Ishu nói rằng Laura là người phụ nữ đẹp nhất và là chất keo gắn kết gia đình, nên anh sẵn sàng làm mọi thứ để khiến cô cười.
Nguồn: Washington Post, New York Post.





Source: https://afamily.vn/tim-thay-nhan-dinh-hon-sau-khi-can-nha-bi-lua-chay-rung-thieu-rui-nguoi-chong-cau-hon-vo-lan-nua-giua-dong-tro-tan-20180710120704719.chn